Chai nước hoa chồng tặng khiến tôi bất ngờ vì...
Tôi và chồng quen nhau 11 năm trước khi cưới. Chúng tôi là bạn từ cấp 2, có tình cảm từ cấp 3, nhưng đến đại học anh mới ngỏ lời. Nhờ nền tảng bạn bè sâu sắc, chúng tôi hiểu nhau và tôi tự tin về anh. Chồng tôi quyết đoán, hơi nóng tính nhưng tốt bụng và chịu khó. Anh hơi gia trưởng và thích thể hiện khi có khách. Tôi biết cách điều chỉnh phù hợp để cuộc sống vợ chồng hài hòa. Cả hai bằng tuổi, nhưng sau khi sinh hai con, tôi cảm thấy mình già hơn anh. Tôi ý thức được rằng phụ nữ cần chăm sóc bản thân, nhưng bận rộn với con cái khiến tôi không có thời gian. Trong khi đó, chồng tôi vẫn phong độ, làm tôi đôi khi cảm thấy tự ti và quyết tâm thay đổi, nhưng rồi lại bỏ dở vì công việc gia đình.
Tôi hiểu tính chồng nên biết lúc nào cần cương quyết, lúc nào cần mềm mỏng, nhờ vậy cuộc sống vợ chồng rất hòa hợp. Dù đôi lúc lo lắng về chuyện ngoại tình, tôi vẫn yên tâm vì chồng không có tính trăng hoa và thường về nhà đúng giờ. Gần đây, chồng tặng tôi một chai nước hoa xịn không nhân dịp gì, khiến tôi ngạc nhiên. Khi tôi trêu chồng về món quà, anh chỉ mắng tôi vớ vẩn. Đêm đó, chúng tôi có một đêm mặn nồng sau thời gian dài không có. Tôi thao thức, nhìn chồng ngáy, âu yếm kéo chăn cho anh rồi rời khỏi giường.
Tôi xịt nước hoa chồng tặng rồi cầm điện thoại của anh xem. Không có gì nghi ngờ cho đến khi tôi mở hòm thư lưu trữ và đọc một lá thư dài từ một cô gái. Trong thư, cô ấy nói rằng hôm nay là kỷ niệm một năm của họ và từ chối món quà chồng tôi tặng, vì cô cần một danh phận, không phải quà đắt tiền. Tôi choáng váng nhận ra chồng mình đã ngoại tình suốt một năm và giờ chỉ ở bên tôi vì chữ nghĩa. Món quà đó lại là món quà mà nhân tình của anh trả lại. Nước mắt tôi tuôn rơi, lòng tan nát.
Anh rất khéo che đậy, những bức email giữa họ được anh ẩn khỏi hộp thư đến. Nếu không kiểm tra phần lưu trữ, có lẽ tôi mãi mãi bị dối lừa. Tôi run rẩy, tự hỏi “Chuyện quái gì đang xảy ra với mình”. Tôi chạy lên gác, nước mắt tuôn rơi. Người chồng, người bạn mà tôi tin tưởng đã lừa dối tôi. Nhìn anh ngủ say, tôi đau đớn không biết sáng mai phải đối mặt với anh ra sao. Có nên vạch trần sự thật hay im lặng tìm cách chia rẽ họ?



Source: https://afamily.vn/toi-khong-ngo-chai-nuoc-hoa-chong-tang-lai-la-2017050516222635.chn